Hài hước và Dở khóc dở cười sau đêm tân hôn
Sau đêm tân hôn, Trinh Hoàng Ngân, Hà Nội nhận ra mình đã sai lầm khi chọn Tú làm chồng. Tú, 35 tuổi, du học từ nhỏ và đã sống ở nước ngoài nhiều năm, nhưng hành động của anh lại giống như một cậu trai mới lớn. Hai người gặp nhau trong một chuyến công tác, và sự phóng khoáng của Tú đã khiến Trinh nhanh chóng phải lòng anh. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, Trinh bất ngờ về người chồng mình chọn. Trong đêm tân hôn, khi đang hạnh phúc, sau cuộc yêu, Tú đã nhìn chằm chằm vào tấm ga trải giường mà không có dấu hiệu gì. Trinh bình tĩnh giải thích rằng không có vết máu có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau.
Chưa kịp dứt lời, chị hốt hoảng thấy chồng mình khóc. Chị an ủi và thề sẽ trung thành, nhưng anh Tú không nghe, đẩy vợ ra và yêu cầu biết sự thật. Sau đêm tân hôn, gia đình chị Trinh - anh Tú rơi vào khủng hoảng, có nguy cơ tan vỡ. Cuối cùng, chị đưa anh đi bệnh viện, nơi bác sĩ giải thích mọi chuyện, giúp anh hiểu ra rằng mình đã nhầm. Chị Trinh ngán ngẩm vì chồng dù trí thức nhưng lại thiếu kiến thức cơ bản. Nếu không đưa anh đi khám, có thể hạnh phúc của họ đã tan vỡ.
Sau đêm tân hôn, nhà chị Huyền Trần Quý Kiên, Hà Nội, cũng có chồng khóc như mưa, nhưng nguyên nhân hoàn toàn do chị. Anh Quân và chị Huyền là một cặp đẹp đôi, được nhiều người ngưỡng mộ. Họ quen nhau qua một người bạn, và anh đã bị thu hút bởi tính cách vui vẻ, cởi mở của chị. Tuy nhiên, ngay sau đêm tân hôn, anh Quân đã sốc khi nghe vợ kể với bạn về chuyện riêng tư của họ. Chuyện trở nên hài hước khi hàng xóm biết rõ lịch sinh hoạt của anh, khiến anh cảm thấy xấu hổ và khó xử.
Đến lúc này, anh đã đoán ra thủ phạm. Tối đó, vợ chồng anh cãi nhau, vợ anh phản ứng mạnh với những điều anh nói. Anh cảm thấy bực bội và nghĩ rằng có lẽ nên cho cô ấy yên lặng để không còn gì để kể lể. Sau đó, trong đêm tân hôn, vợ thú nhận rằng cô đã lừa dối anh.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/bi-hai-hau-dem-tan-hon-2013322125650665.chn